Cô dâu tiết kiệm hơn trăm triệu cho đám cưới nhờ điều này
Quyết tâm tìm bằng được chiếc váy yêu thích, người phụ nữ này đã "bắn một mũi tên" và trúng cả 2 đích.
Annie Keward, 31 tuổi, đến từ Bath (Anh) ngay lập tức tìm kiếm nguồn cảm hứng cho chiếc váy cưới sau buổi lễ đính hôn. May mắn thay, cô cảm thấy say đắm một thiết kế lộng lẫy ở trên mạng.
Trao đổi với tờ báo Mirror (Anh), Annie cho biết: “Tôi đã đến một số cửa hàng ở Luân Đôn và thử một vài chiếc. Tuy nhiên, khi bước chân ra khỏi những cửa hàng này, tôi dường như không bị lưu luyến bởi không có gì sánh được với chiếc váy mà tôi từng thấy”.
Vì vậy, cô quyết định tìm hiểu nhiều thông tin hơn về thiết kế đó. Người phụ nữ phát hiện ra rằng đây là sản phẩm của một nhà thiết kế đang làm việc ở Úc.
Cô dâu vẫn rất xinh đẹp và lộng lẫy trong chiếc váy mình yêu thích dù đó không phải đồ mới
Nếu cô muốn mua nó, chi phí cô phải bỏ ra là khoảng vài nghìn đô la. Bên cạnh đó, Annie còn phải trả chi phí vận chuyển cũng như thêm tiền để chỉnh sửa nếu nó không vừa với người cô.
Tóm lại, mọi chi phí có thể lên tới 6.500 bảng Anh (gần 200 triệu đồng) và sẽ có những tác động nhất định đến môi trường trong quá trình vận chuyển. “Tất cả sẽ tốn khoảng vài nghìn đô và sẽ ảnh hưởng không ít đến ngân sách đám cưới”, cô chia sẻ.
Tuy nhiên, cô dâu không nản lòng và vẫn nhất quyết đi theo con đường tìm đồ cũ với hy vọng có thể tìm được chiếc váy trong mơ theo cách này.
Sau hơn một tháng lùng sục trên mạng xã hội, cô cuối cùng đã tìm thấy nó. Cô phấn khích tột độ nhưng lại cảm thấy hơi lo lắng vì kích cỡ của nó không phải là size cô thường mặc.
Thế nhưng, mất bao công sức mới tìm được, Annie quyết tâm sẽ không để vuột mất cơ hội này. “Tôi đã vô cùng may mắn khi tìm thấy nó và đây chính xác là thứ tôi muốn cho đám cưới của mình”, cô dâu nhớ lại.
Sau đó, cô đi đến phần trò chuyện với người chủ cũ của chiếc váy - người đã kết hôn 6 năm trước để tìm hiểu xem liệu có bất kỳ hư hỏng hay vấn đề nào với nó không. Thật may là chiếc váy vẫn được giữ gìn một cách cẩn thận. Người bán còn không quên dặn cô hãy giặt khô chiếc váy.
Annie nhận được rất nhiều lời khen ngợi trong tiệc cưới của mình với chiếc váy cũ
Cuộc trò chuyện kết thúc. Annie tự lái xe bán tải của mình đến thị trấn Reading (Anh) để lấy bộ váy với giá chỉ 2.000 bảng Anh (gần 60 triệu đồng).
Annie rất cảm kích trước sự chu đáo và tỉ mỉ của người bán. Cô đã có được thứ cô hằng tìm kiếm, vì vậy cô sẵn sàng trả thêm 180 bảng (5 triệu đồng) như một lời cảm ơn. Vì vậy, tất cả mọi chi phí cho chiếc váy cưới trong mơ của cô là 2.180 bảng Anh (khoảng 65 triệu), ít hơn chi phí dự tính khoảng 135 triệu đồng.
Annie cũng có ý định sau khi lễ cưới tổ chức xong, cô sẽ bán chiếc váy lại cho những cô dâu thích thiết kế này.
Rất nhiều người đến tham dự lễ cưới đã dành lời khen cho chiếc váy độc đáo.
“Trong mắt tôi, chiếc váy này lộng lẫy hơn vẻ ngoài của nó rất nhiều. Tôi yêu nó một phần là do nó mang trong mình một chút gì đó nét đẹp của lịch sử. Có lẽ những người khác cũng nên cân nhắc việc sử dụng nó vì dù sao thì cũng không có ích gì nếu nó cứ ở trong tủ quần áo của tôi suốt 50 năm”, cô dâu chia sẻ.
Annie không ngần ngại chia sẻ ảnh của cô với người chủ cũ của chiếc váy trong ngày cưới. Cô cũng bày tỏ mong muốn rằng người chủ tiếp theo của chiếc váy sẽ làm điều tương tự với mình.
Nói về việc mặc đồ cũ trong đám cưới, cô tự tin khuyên mọi người hãy cởi mở với điều đó. Chỉ cần đó là phong cách bạn mong muốn thì đừng đắn đo mà hãy tìm hiểu chúng thêm một chút.
“Khi nhìn chiếc váy lần đầu, tôi đã biết rằng nó hợp với tôi vì tôi đã mặc nhiều chiếc cùng kiểu trước đây. Còn nếu bạn chỉ thích nhưng không chắc nó có hợp hay không, vậy hãy lên ý tưởng một chút trước khi chọn mua”, cô tiết lộ.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
4 giờ trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
6 giờ trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
11 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
12 giờ trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
14 giờ trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
15 giờ trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
19 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
1 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
1 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
1 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
1 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
1 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
2 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
2 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
2 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
2 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
2 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
3 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
3 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước